Chữ khai hoa chỡ gọi hồn
Chữ mang mầm lộc chữ vồn vã nhau
Chữ cười theo những ngón tay
Chữ trong thường niệm chữ quày quả đi
Chữ trong chữ chứa tình si
Chữ ngoài chữ vẽ nhu mì thành mơ
Chữ giương cao những ngọn cờ
Chữ theo động niệm cõi bờ sóng xoay
Em ngồi nhìn chữ em say
Bóng tình nhân đã bao ngày phân ly
Trùng trùng chữ chứa sầu bi
Bao nhiêu chữ đủ ôm ghì được em
Tay cầm con chữ nhìn đêm
Đâu là sáng tạo đâu là tư duy
Một thời oan nghiệt sử ghi
Một thời dựng núi một thời đào sông
Trái tim keo kết nghĩa đồng
Bài thơ chúc tụng chữ mong một ngày…