Thơ với trang đời tiếp tục đi.

Tôi ngủ trong em ngày thứ bảy

Tôi ngủ trong tôi ngày thứ hai

Mỗi ngày những giấc mơ tôi ngủ

Đạo quán trần gian giấc mộng dài

 

Tôi thức đời không có tiếc thương

Năm gầy tháng lụn hết văn chương

Em như hoa ảnh tôi đùa thật

Đành giữa tim mình trốn gío sương

 

dưa muối canh rau húp đợi ngày

Tôi cười với mộng tạ từ say

Bàn chân như có ơn trời đất

Tôi đứng nhìn sau chiếc lá bay

 

Cảm tạ tiền nhân cảm tạ người

Túp lều chắn gió nụ cười tươi

Thời gian không trách người điên tỉnh

Thơ với trang đời tiếp tục đi.

Leave a Comment