“ chàng nay chí đã hết rồi
Thiếp còn sống ở trên đời làm chi “
Ngu Cơ múa kiếm hát
Xong đâm vào cổ mình
Thuyền trôi trên sóng Ô Giang ấy
Chinh chiến xưa sau đành lệ rơi
Nam nhi thiếu trái tim trời đất
Dẫu viết muôn trang nói được gì
Gió thay người kể chuyện
Đêm thay người thầm thì
Thơ thay người nối lại
Vô tâm làm sử ghi
Nếu mai mốt tận lòng sâu biển…khóc
Đêm Trường Sơn ma thức giậy… tâm tình
Những người chết không hề phân Nam Bấc
Những oan hồn không cần giấy khai sinh
thì cũng chỉ được coi là cghuyện kể
thêm một thời cốt nhục đã tương tranh…