ĐƯA SÓNG VÀO BỜ

Sau cái ngày nói chuyện CỘNG ĐỒNG ĐỒNG TIẾN và CÁ NHÂN TỰ TIẾN ấy anh hiểu thêm ra giữa văn bản và kinh nghiệm là gì
Không thể khóc cho sự ngu đần mà là nổ lực
Không phải cầu trời mà là tự động viên cho những bước chân
Sau cái ngày BÌNH MINH CÓ HOA VÀNG anh biết ra không phải mỗi ngày là một chiếc thuyền trăng trôi về cổ tích, mà nổi đam mê tù ngục hình thành
Sau cái ngày BẤT LỰC ĐÔNG TIẾN anh thấy ra thiên nhiên vi diệu kể gì
Mây không nói
Chim chỉ nói cùng chim
Nước không nói
Sóng thì thào cùng sóng
Thao thức cuộc đời
Một khắc
Thành không

Anh ngồi đây, nói chuyện cùng con chữ hay nói chuyện cùng em cũng thế
Có cái để thấy ra còn lại
Có cái để quan hoài
Có cái để thân thương

Anh sẽ viết mãi đấy
Thả chữ vào thời gian để có được không gian
Anh sẽ tăng dần kích thước mãi đấy
Như sóng vì nhau đưa sóng vào bờ

Leave a Comment