Chào bằng hữu,
Có lẽ đây là trang Facebook độc nhất mà sự tương tác của chủ nhân nó đến với bằng hữu mạng gần tiếp cận với zero; nhưng tới nay nó vẫn còn lại; cho tôi gởi lời cảm ơn đến từng người một không vì sự không tương tác từ tôi vẫn còn lại trên trang mạng nầy. Mạng xã hội cũng là một thứ giang hồ. Đã là giang hồ thời có đố kỵ, hiềm khích; có dè bĩu chê bai; có thù hằn ân oán; có bè phái sắc màu; có áo thụng vái nhau…may mắn, trên trang mạng nầy tôi chưa từng thấy chiến tranh chữ nghĩa. Coi như cũng là một điều may.
Mỗi ngày có thể là một ngày rất khác trong cái nhìn của chúng ta. Tâm thái của mỗi người sẽ tỏa rộng theo chiều kích của sự trầm lắng. Sẽ không có một kết cục giống nhau mãi mãi, bởi chúng ta- Sinh động để tiến bộ- Sinh động để có thể hội nhập đến những phạm trù khác, đến những thế giới khác trong tâm tưởng của chúng ta; mỗi ngày cứ bắt đầu như thế; rệu rã và vươn lên; nghiêng mình và đứng dậy; co cụm rồi bung ra…
Mỗi ngày tôi lại vào mạng đọc bài, nghe hát…Năm ngàn thế giới trong một thế giới- Không to lắm; nhưng như thế cũng quá đủ cho một người. Cảm ơn những còn lại. Chúc phúc cho những còn lại. Chúng ta đã bắt đầu và, chúng ta cùng tiếp tục. Không có chiếu trên chiếu dưới, trong hình thái bàn tròn; không có tuổi già tuổi trẻ, chúng ta cùng trẻ cả. Hãy nói về một thực tại thăng hoa, một tiến trình lan tỏa của lòng thương mến, tha thứ cùng bao dung; sáng tạo, nếu có thể; khai quật, nếu được; bình giải, nếu có tâm tư…và cứ thế, chúng ta nối dài trong tinh thần tương ái.
Gặp nhau ở nhà thờ. Gặp nhau ở chùa. Gặp nhau ở ngôi nhà thờ tổ phụ Hùng Vương đều tốt cả.
AN VUI CÙNG MỌI NGƯỜI.