Tôi dù mai chết trong em
Máu tôi cứ chảy bóng nàng cứ xinh
Thật tâm không thể vong tình
Với em đi suốt hành trình trăm năm
Chỉ vì những bản tin
Chơi với ong vò vẻ
Tay đổi tay và mắt đổi mắt
Khi hai từ nhân đạo bị đánh tráo
Hôm nay là Phong Thần ngày xưa
Ngay cả không gian cũng nhốn nháo
Ngay cả ý thức cũng chao đảo
Ngay cả bài thơ cũng khổ hình
Em cứ thả tôi xuống
Bình thản và an vui
Tôi ngàn đời chẳng lớn
Trong sa mạc tình xanh
Không có tôi con đường của em sẽ thênh thang hơn
Tưởng tượng của em sẽ giàu hơn
Em lớn và lớn mãi
Tôi khai quang chính mình