Chúng ta không cần vá lại vết nứt, chúng ta chờ vết nứt to lên rồi làm cầu, sẽ là một suy nghĩ đứng đắn ?
Hay chúng ta vá lại khi vết nứt chưa xảy ra ?
Khi bài thơ tới dưới đôi mắt nàng và nhỏ lệ
Đời và những chuyến di dân
Thơ biến hóa để cho từ nhỏ bé
Thơ xuyên không về lại khúc giang đầu
Chẳng còn chữ quấn khăn tang
Mùa thu không lá thu vàng- thu xanh
Như xưa, thơ lại độc hành
Gót thôn dã bước vòng quanh miếu đình
Khi mỗi ngày là một đầu thai muộn
Khi mỗi ngày có Tố Nữ trong kinh
Khi mỗi ngày đá sỏi cũng nhu tình
Em đã chết; nhưng mà, em sống lại
Không cần phải “ Úm Ba La “
Chẳng cần thần chú
Chỉ cần tín tâm