RẤT NGẠI

Không phải bình minh nào cũng có chim ca
Không phải đêm nào cũng là đêm của mộng
Không đủ nắng nhưng còn nguyên sự sống
Không cần tìm, tin tưởng cỏ và hoa

Tôi đang ngồi giả dối với thi ca
Hát nho nhỏ- em yêu anh nhiều lắm lắm
Thơ viết xuống- sẽ ngàn năm say đắm
Nhưng mấy phần em thật sự yêu anh ?
Thơ về nguồn, thăm, thiên cổ xa xăm…

Không phải ra đi là đoạn tuyệt
Chẳng phải vô âm là tâm thức không lời
Chữ lắm lúc cũng chơi trò cút, bắt
Cõi miền nào vĩnh tuyệt ánh trăng non ?

Tôi đang đợi từ mơ hồ sương khói
Tôi đang tìm sau mấy độ rong chơi
Tôi đang gọi từ thẳm sâu huyền nhiệm
Tôi đang gieo lên mạng hạt mong cầu

Bài tháng chín, nồi Kê đang nhóm lửa
Bữa cơm nghèo em có thể đến cùng tôi ?

Leave a Comment