1 THÁNG 9 / 2026

THÀNH KHẨN MONG CHÍNH QUYỀN CỌNG SẢN VIỆT NAM VÀO CUỘC, NGĂN CHẬN NHỮNG TỆ NẠN MÊ TÍN PHÓNG SINH TỪ TẤT CẢ MỌI NGÔI CHÙA CỦA ĐẤT NƯỚC; ĐỒNG LÚC GIÁO DỤC VÀ NÂNG CAO DÂN TRÍ VỀ SỰ TÀN SÁT SANH LINH.
MONG ĐẠO ĐỨC BÁC HỒ ĐẾN VỚI NHỮNG CON CHIM VÔ TỘI
……..

NHỮNG VẬN HÀNH CÂM LẶNG

Soi, rọi lịch sử
Người đàn ông nhún mình
“ Không ở thời đại tôi “
Người đàn bà cười rũ cười
“ Chị còn trang điểm “
Em,
” Đã nói với anh rồi “

Chúng ta có thể nói về sự thật qua nghìn năm
Để làm gì ?
Bởi chúng ta không thể mất máu
Để làm gì ?
Để chúng ta còn là “ chúng ta “

Khi chữ tạo thành không gian
Không gian tạo thành chất nổ
Không còn cần nữa rồi

Leave a Comment