GIÓ RU

Bây giờ, “ CÂU CHUYỆN DÒNG SÔNG “
Con thuyền, chiếc lá; trên dòng cùng trôi
Tôi qua thuyền một mình tôi
Sông xưa vẫn chảy ?
Lá rồi lại xanh ?

Chết trong cõi thực hiện tiền
Sinh trong mộng ảo như nhiên bóng hình
Sao không lời, trăng lặng thinh
Trầm tư mai với hành trình, về đâu ?

Có cần phải biết mai sau ?
Em và đôi mắt với màu thời gian
Chuyến xe bỏ lại điêu tàn
Ngồi đây viết chữ “ cư an, “ rất buồn

Thân tịch diệt
Tâm không tịch diệt
Sẽ còn nguyên bi thiết luân hồi
Con thuyền chở đám mây trôi
Mưa bay lất phất, gió bồi hồi ru

Leave a Comment