Khi màu trăng dường cũng nhạt
Khi màu thời gian phai
Dù bình minh vẫn nắng
Và tiếng thơ,
Âm thanh dường rất nặng
Khi từng lời thốt ra
Đã đi vào hoang vắng…
Những cơn gió xoay chiều
Những lòng biển khô cạn
Những luống cày không mưa
Những con đường thiếu lá
Ở nơi nào, chim ca ?
Đánh thức vũ trụ nầy
Lấy âm thanh từ đất ?
Về lại ngàn năm xưa
Học những điều, tưởng mất ?
Làm gì và làm gì ?
Mây chưa từng biết hỏi
Sa mạc không hề than
Bước chân người dẫu mõi
Hy vọng từ tạp nhạp
Nấu đủ vài ly trà
Hy vọng sau triền dốc
Có được một cành hoa