Nếu không có nổi buồn thơ thiếu nửa phần thơ
Anh thích ngồi đây với một chút mong chờ
Trong tĩnh lặng mà ngọt ngào khó tả
Không thấy chim bay trên từng nhánh lá
Lại thấy bóng hình trong sương khói lơ mơ
Nếu không có chiến tranh anh sẽ khác bây giờ
Có thể đang nói về thuyết “ Tài Mệnh Tương Đố “
Có thể ngu ngơ “ tiền bạc chỉ làm con người thêm lao khổ “
Nhưng quên bẳng một điều “ không có bạc tiền làm sao mua rượu để mà say ?! “
Nên em cứ là “ Cô Tiên “ trong chấm phá cuộc đời
Em cứ là hoa vàng hay em chính biển khơi
Không sao cả miễn có em là được
Cứ thần tích, cứ mỹ miều tha thướt
Anh ngồi gõ với tâm hồn vẫn bước
Len lõi vào ngõ ngách của hư không