ỦNG HỘ TÍ

Em chuyển ngữ giùm anh lời của biển
Đã lâu rồi anh lạ với trùng khơi
Em chuyển ngữ giùm anh lời của cát
Đã lâu rồi anh không cùng cát rong chơi

Em chuyển ngữ giùm anh lời của núi
Có khi nào em ngồi lại với Trường Sơn
Biết chừng đâu em nghe đá cũng giận hờn
Có một kẻ đi rồi quên trở lại

Chắc có đấy lời buồn trên Nam Hải
Hẹn cùng nhau giọt lệ buổi quay về
Em chuyển ngữ giùm anh những lời suối kể
Tiếng thì thầm một thuở đã hư vô

Em chuyển ngữ giùm anh bằng đôi mắt em qua muôn dặm hành trình
Em chuyển ngữ giùm anh bằng đôi môi em hồng một đóa

Leave a Comment