*** Nhân đọc bài viết từ Nguyên Hưng Quốc ***
Chúng ta, những người con dân Việt vẫn nặng lòng với tương lai của quê hương Việt, dân tộc Việt; nên viết đúng lịch sử, mang tương Bác Hồ ra khỏi mọi công quyền, chùa chiền và trường học. Chúng ta, những con dân Việt nên đứng lên đòi lại quyền riêng tư, quyền tự do, quyền sở hữu tài sản của ông cha để lại, quyền tự do phát biểu ý kiến của chính mình như một đóng góp làm nên sự lớn mạnh đất nước. Chúng ta không cần Đảng Cọng Sản phải giải thể. Chúng ta chỉ cần Đảng Cọng Sản không thể ngồi xổm trên đầu nhân dân. Chúng ta cần có một bộ luật chung cho cả nước. Một đất nước không thể có hai bộ luật; một cho những đảng viên và, một cho người dân thấp cổ, bé miệng. Một Đức Quốc đã không còn Quốc, Cọng; tại sao những người Cọng Sản Việt Nam không làm được điều nầy ?! Hy vọng trong tương lai gần, những người Cọng Sản không còn lãnh đạo dân tộc bởi sự gian dối, nhưng bầng lương tri. Hy vọng Đảng Cọng Sản nên đặt quyền lợi của quốc gia trên quyền lợi của phe nhóm và đảng phái. Hy vọng những người Cọng Sản không còn mang trái tim thù hận, mà nên thay vào bằng trái tim của thương yêu. Muốn đổi mới tổ quốc và dân tộc; trước tiên những người lãnh đạo dân tộc ấy phải thay đổi tư duy lãnh đạo, Mong thay, cho một Việt Nam.