Bình minh vẫn là bình minh đấy
Nhưng bao nhiêu người đã không còn biết bình minh nữa rồi
Dưới những đổ nát từ gạch, đá, xi măng,xe cộ và mảnh vụn của mìn, bom… có bao nhiêu người có thể đứng dậy ?
Có những cái biết chỉ để biết
Có những cái thấy chỉ để thấy
Có những tâm tình chỉ có thể chết trong thơ
Và rất nhiều điều chỉ có ở trong mơ
Tôi vẫn thích viết về màu xanh
Tôi vẫn thích viết về một bình minh có nhau
Tôi vẫn thích viết về một ly cà phê sáng
Bạn uống cùng tôi
Em uống cùng anh
Tôi vẫn thích viết về tình yêu
Tôi vẫn thích viết về cánh tay nối dài và tâm tình lan tỏa
Tôi thích chúng ta có ngàn cuộc đời để sống
Dù biết có những cuộc đời
Sống để chờ nhau
Bình minh hôm nay khác với bình minh hôm qua
Hôm nay là ngày sinh của Mỹ Quốc
Quê hương thứ hai của tôi
Nơi đã cho tôi con đường để đi và mộng tưởng để sống
Nơi tôi thanh thản ngồi đọc ĐẠO ĐỨA KINH và THÁNH KINH
Nơi tôi từng ngày mở mắt
Nơi từng ngày ươm hoa và từng ngày trồng hoa
Nơi tôi làm giàu hơn cái “ cô đơn “ của mình
Nơi nhân duyên là cái đi tìm
Nơi thành công từ lao động
Cảm ơn Mỹ Quốc
Xin Thượng Đế từ tâm ban ơn và che chở cho quốc gia nầy mãi mãi là một quốc gia của sáng tạo và khai phóng
Yêu thương, to lớn, trường tồn
Bình minh vẫn là bình minh đấy
Tùy tâm
Hãy khai giải những điều cần khai giải
Thực đơn trong ngày có thể gọi thêm