LEO CÂY

Em giống như là cổ tích
Em đi còn hương cho mai sau
Em giống như là bí tịch
Anh giở từng trang thấy nhiệm màu

Một mai em có là sương khói
Mưa đầy Houston sáng nay
Không lái xe đi làm được
Gõ cũng là hay

Đời được mấy lần trùng nhịp ?
Uống có mấy lần được say ?
Ôm em mộng tưởng; chàng, buông thiếp !
Hôm qua thiếu rượu đành buông tay

Hắn có thời rất ngố
Cái gì triết Đông với triết Tây ?
Tử viết hay là Socrates viết ?
Bao nhiêu liếp ruộng thiếu người cày ?

Bây giờ hắn ngồi, hắn triết hắn
Tìm đâu để đến nông nổi nầy ?
Chuyện khờ từ thuở Hùng Vương ấy
Mỗi ngày hắn vẫn cứ leo cây

Leave a Comment