BÂY GIỜ THÁNG SÁU

Tháng sáu rồi, mau quá phải không anh
Ừ, tháng sáu; nửa năm rồi đó
Có nhiều thứ dẫu đã từng khóa ngõ
Cũng hao mòn, hay theo gió trôi đi

Mây của ngàn xưa còn lại tiếng thầm thì
Mưa ướt đất cũng là mưa năm cũ
Chuyện mai, mốt; cứ coi là giả dụ
Nhánh hương lòng tạ lỗi một lần đi

Nơi những bài thơ có nhành hoa sót lại
Có biển mông mênh có sóng bạc đầu
Nơi những bài thơ có những Cô sâu
Đã hóa bướm bên trang đời vỗ cánh

Tháng sáu rồi bao nhiêu điều phân nhánh
Nầy cô nương – còn tiếp tục hành trình ?
Còn môi cười chúc tụng với bình minh ?
Còn năng lượng để khen thơ Thanh Đặng ?

Tháng sáu rồi, những con đường ngập nắng
Mây của trời, em còn ở bên tôi ?

Leave a Comment