TỪ MỘT TIẾNG CHUÔNG

Hãy nghe chuông ngân từ mỗi sớm mai
để có được cả một ngày thanh thản
hãy trải hồn ta đi về vô hạn
biết đâu, thời gian chở tiếng thầm thì

thời thả xuống những núi sầu chất ngất ?
hay vô tâm, người chết việc gì ta ?
và tiếng thơ mừng buổi tiệc yêu ma ?
và tán tụng những con người máu lạnh ?

những cái chết, không chết cho tổ quốc!
những cái chết còn nguyên gương mặt mỉm cười!
những cái chết không mang về chiến thắng!
những cái chết chỉ vì không thể chết đi!

ta không đủ lực xoay trời đất
thơ cũng gầy như một kiếp người
dẫu mượn trái tim người thiếu nữ
cũng là hư ảo một màu tươi

cảm tạ đến sự kiềm chế
không để ba phần tư thế giới nầy chết đi
cảm tạ vào hư loãng
ôm em dù chẳng có gì

Leave a Comment