KHOẢNH KHẮC AN VUI

Mừng rất mực khi năm ngàn trái tim không còn Quốc, Cọng
Chỉ còn một Việt Nam; chỉ còn một Mẹ Việt Nam
Mừng dân tộc đã đến ngày lớn dậy
Với tình yêu và mở cửa trái tim

Mừng tôi đã có em
Người đàn bà có trái tim không màu,hay chỉ có một màu xanh
Mừng tôi đã có Bạn Ta
Đã cùng thở và chia nhau hy vọng
Mừng tổ quốc đã thôi còn trông ngóng
Những trái tim bốn phương trời cùng một nhịp rung chung

Sáng nay; mười một tháng mười hai năm hai mươi lăm
Tôi thấy được ngàn nụ hoa cùng thời nở
Tôi thấy đông, tây không còn cách trở
Tôi thấy tôi cùng sông núi ôm nhau

Leave a Comment