Tôi thấy tôi cầm tay em
Đi trong bình minh của hy vọng
Tôi thấy đồng bào tôi từng bước, từng bước ra khỏi nhà, đi về hướng của tự do và công lý
Tôi thấy bạn bè tôi đang viết thơ tình, có trái tim nàng thơ và trái tim của tổ quốc
Tôi thấy màu trời ngày một xanh hơn
Hạnh phúc cùng giấc mơ
Hạnh phúc được làm người mơ mộng
Nhưng hôm nay đã là hoa của cuộc sống
Tuy không đủ nhiều nhưng đủ thấy mùa xuân
Cảm ơn em cho tôi cầm tay em một đoạn
Cảm ơn bạn bè cho tôi những phút hân hoan
Cảm ơn cuộc đời không cần phải gọi “ Ai ơi ! “
Vẫn có đấy không cần mơi tương tác
Ngày rung lên tiếng nhạc
Em hát và tôi nghe tiếng hát từ em