Anh không có gì cho em
Chỉ có những câu thơ cuộn vào em mãi mãi
Nhưng câu thơ không là hoa, trái
Những câu thơ rất mực đời thường
Những câu thơ của nhớ và thương
Mong dĩ vãng của nỗi buồn da diết
Có thể làm sôi những lòng nhiệt huyết
Có thể làm xanh tổ quốc một ngày
Anh ở phương nầy chúc phúc những bàn tay
Có thể nắm, hãy cùng nhau, nắm lấy
Dòng sông quê hương muôn đời tuôn chảy
Trong trăng vàng có lẫn giấc mơ anh
Chậm lắm rồi, nhưng chẳng cần phải bước đi nhanh
Cứ nhìn ngắm, đo lờng và bước tới
Cứ tuần tự chẳng cần chi phải mới
Học ở người và kiến tạo cái riêng ta
Chim vẫn muôn đời thả xuống những câu ca