ĐỐI MẶT

Đừng trốn chạy, ta ơi, đừng trốn chạy
Nếu là rừng, cứ để phủ lên cây
Nếu là trời, cứ kệ những khung mây
Nếu là biển, mời thuyền ra giởn sóng

Đừng trốn chạy, ta ơi, nhưng hy vọng
Dẫu quanh ta nhiều thứ chẳng thuộc về
Cứ vui vẻ nhìn ruộng người cày cuốc
Ta không cày, nghĩ tới lưỡi cày hư

Đừng trốn chạy, ta ơi, dù bão tố
Khi cuộc đời cần những khúc đi quanh
Bao kinh nghiệm về những điều gian khổ
Chẳng có gì, vác nặng một vài canh

Đừng trốn chạy, ta ơi, nhưng đối mặt
Là xuân tươi hay bất kể đông hàn
Đời nếu chẳng vì ta mà trải thảm
Ta an bình nơi một góc riêng tư

Leave a Comment