THƠ CHÀO

Thơ vốn từ thơ mộng, chàng thật không muốn nàng mỗi sáng với ưu tư
Thơ vốn là thi ca, chàng chỉ muốn nàng mỗi sớm mai với trái tim ca hát
Thơ cũng có thể là âm nhạc, chàng muốn mỗi người cùng buổi sáng hoa hương
Thơ có hàng triệu con đường, nhưng chàng chỉ thích viết về tình yêu và hy vọng
Thơ vốn hình thành từ sóng, nhưng chàng muốn viết về khoảng lặng của biển sâu
Thơ có thể chở nỗi sầu nhưng chàng thích viết lên những tâm tình phấn đấu
Thật ra thơ vốn không màu
Thơ từ tâm động
Thật ra thơ chỉ có một từ, sống
Chúng ta có thể nằm cùng với tuyết ngắm trăng sao

Thơ chào,
Các hạ và ta
Viết lời thân mật
Chúc ngày an vui

Leave a Comment