LỜI CÂM

Em bơi trong biển nước đời
Hay trong biển nước khi trời gió mưa
Thương em,
Bì bỏm sống còn
Thương quê,
Với những phận người khổ đau

Chúa không làm chính trị
Chúa không quy hoạch đô thị
Chúa không vét biển, đào sông
Chúa “ kẻ chết chôn kẻ chết “

Chỉ có con người cùng những công việc trần gian
Chỉ có con người vì con người ra sức
Chỉ có khối óc, bàn tay làm nên lương thực
Chỉ có con người mới hoá giải những sầu tư

Không phải lúc nào cũng cầu nguyện
Dù anh mỗi ngày cầu nguyện cho em
Không còn thời để hỏi “ Anh đã làm gì cho quê hương ? “
Mà là “ Chính phủ nầy đã làm tròn trách nhiệm ? “
Đã đến lúc chúng ta nói về số đông
Với ngàn bàn tay, với ngàn khối óc

Leave a Comment