Hắn thích viết và viết
Như thể con chữ là tình nhân
Cũng có thể tình nhân đến từ con chữ
Biết đâu…
“ đọc tận ngũ xa thư “
“ tự hữu nhan như ngọc “
Nhưng hắn thích viết hơn những điều không phải thế
Mà là,
Vì sao tổ quốc nầy không thể đi lên
Vì sao cánh tay khó thể nối dài
Vì sao mộng còn nguyên mộng
Vì sao khó lòng thăng hoa cuộc sống
Vì sao dân tộc vẫn lầm than
Vì sao những con đường
Không nối liền tám hướng
Vì sao những vùng trời tơ tưởng
Còn che chắn bởi không gian…
Vì sao,
Một cõi Việt Thường
Nhân tâm vẫn rách
Vì sao không tìm ra được đối sách
Làm nên tổ quốc phồn vinh…
Hình như con chữ chỉ đi đường vòng
Tiếng than trong đồng vắng
Bài thơ về khoảng lặng
Trà, buổi sáng, mời anh…