MÙA THU SẼ LẠI

Mùa thu qua rồi mùa thu sẽ lại
Lá thu vàng xuân đến lá lên xanh
Thời hoán đổi thương tình không hoán đổi
Đành cảm hoài trong những lúc sang canh

Suy nghĩ để thấy ra nụ cười méo mó
Suy nghĩ để thấy ra suy nghĩ làm gì
Ừ suy nghĩ có vơi đôi phần đau khổ
Cũng chỉ là ly rượu ấm vài giây

Ta vẫn biết chẳng có gì rốt ráo
Gắng tìm quên ngày đó, buổi bôn đào
Nhưng viết chữ lại thấy ra tổ quốc
Thấy trăng vàng và thấy bóng ta đi

Mùa thu trở lại hỏi ta còn trở lại
Hay chỉ là tâm tưởng lẫn vào mây

Leave a Comment