VUI

Gắng tu dưỡng trong hành trình chạm đáy
Gắng sẳn sàng cho một chuyến ra khơi
Gắng học tập làm thế nào sàn, sãy
Gắng đem tình truyền tải gió mang bay

Đời sống tự bốc hơi và tự cháy
Đời sống tự đơm hoa và tự phô bày
Không có chỗ cho sự hối hả
Rất nhiều điều không thể thành tựu ở hôm nay

Tập cất giữ năng lượng
Tập làm người tỉnh trong say
Tập sơn mặt đi ăn cỗ
Tập ngồi thừ như đá lắng nghe

Đừng đòi hỏi cái biết về sâu thẳm của ai đó
Nhưng cứ giả mù ôm đại cô tiên
Trật cũng được; nhưng may, là trúng lớn
Và cứ thế bình yên yêu cả thế gian nầy

Leave a Comment