CHUYỆN NHỎ

Ta sai trật nghĩ mùa đông đã đến
Nhưng thưa không, mùa đông vẫn chưa về
Ngày trở lạnh chỉ đơn thuần là thế
Như nắng hồng khi tuyết vẫn mênh mông

Ta sai trật ôm tình trong ảo giác
Và thần tiên trên chiếc lá bềnh bồng
Bài học đắng không đến từ cay đắng
Cũng không từ khoảnh khắc mong trông

Ta sai trật trong tiến trình giải mã
Có những điều cất kỹ lại lả hay
Đừng thao thức về những điều không thể
Đừng dại khờ cùng khoảng cách xa, bay

Ta rất thích học tâm tình ai đó
Đem tình yêu chia cắt hai phần
Một phần lớn cất vào lu, đậy nắp
Phần còn kia nàng dành tặng cho chồng

Nhiều lúc tối cũng không cần phải sáng
Tối lù ra còn có thể ăn gian
Tình chổng ngược cũng không cần phải hoảng
Gắng lầm lì và gắng sống cư an

Leave a Comment