CÀI HOA

Đến khi nào thế giới nầy được nhìn như ngôi nhà lớn
Không còn bá quyền chủ nghĩa
Không còn cây gậy và củ cà rốt
Không còn phân tranh để có hòa bình
Không còn hai tay cầm súng và miệng giảng Thánh Kinh
Không còn sau lưng đâm dao và trước mặt nói lời đạo đức
Khi nào con người đến với nhau bằng trái tim chân thực…

Trần gian mà anh…
Mọi thứ đều trả giá
Có được an vui cần cảm tạ
Ơn trời

Sáng nhìn nước ngập cao
Em gái Thăng Long đang bơi trên lũ
Sáng đọc- lái xe tám mươi lăm dặm một giờ chỉ là ẩn dụ
Ờ ờ, cô là ẩn dụ của hoa hương

Đói nghèo là một thách thức
Chia ly là một thách thức
Hãy phân giải những điều đau nhức
Và bước chân đi với nụ cười

Khi mất máu chỉ là thay máu
Mỗi chiếc lá vàng là một bài thơ
Chúng ta đang sống với tâm tình hưng phấn
Cài hoa cho mỗi phút, giờ

Leave a Comment