Em lớn lên từng ngày
Anh xa em từng ngày
Bài thơ như nỗi nhớ
Theo mùa thu lá bay
Chưa một lần hò hẹn
Sao như chừng có nhau
Chữ làm gần khoảng cách
Cây cầu cho mai sau
Dù gì vẫn khá hơn
Yêu nhau mà chẳng nói
Bên nhau mà không ôm
Có thường trong ý nghĩ
Nhưng lo là sai lầm
Khi thơ hành bốn phương
Tâm tưởng thành linh động
Nụ cười ai vào trang
Làm đầy dần khoảng trống…
Không có gì sai, đúng
Ta về dần sơ khai
Trốn bên con suối nhỏ
Chờ nghe tiếng gót hài..
Bạn cười, là chú nói
Tướng cướp và sư tăng
Cha nhà thờ cởi áo
Lỗi từ con mọi đàng