RÕ LÀ LỢI DỤNG

Anh không muốn thơ là hiện thân của sự thống khổ
Nên anh thường viết thơ vui
Thật ra thơ lắm lúc ngậm ngùi
Lắm lúc thở dài không viết xuống

Thơ thống khổ nên thơ cần quật khởi
Thơ phân ly nên thơ cần phải kết đoàn
Thơ hàm oan nên thơ cần phải giải oan
Thơ yếu đuối nên thơ cần lớn mạnh

Trang đời phân nhánh
Thời tương lai từ quá khứ hình thành
Bao nhiêu năm dài anh từng bước đi quanh
Rằng chai sạn bởi không còn nước mắt ?

Thơ phân giải giữa đêm trường khuya khoắt
Thơ làm hòa sau té ngã tự đồi cao
Thơ vỗ tay, thơ từ ái mời chào
Thử với lửa bởi vàng cần thử lửa

Anh không muốn thơ là hiện thân của sự thống khổ
Nên khởi đầu ôm em và chung cuộc hôn em

Leave a Comment