ĐÙA VỚI CHỮ

Dù rằng, tụ, tán miên man
Cũng ơn người giữa đường quan chuyện trò
Duyên văn không có hẹn hò
Trường giang bá vạn con đò ngược, xuôi…

Nàng không bạo hành chàng bằng búa
Nàng mềm mỏng cởi phăng áo lụa
Em mời anh dùng bữa sáng cùng em
Nếu không đủ đầy, có thiếu, sẽ mang thêm

Bạn ta, những người bạn đầy chữ nghĩa
Nhẹ tay phán quyết, mà rằng
Phần nhiều trái chưa được chín
Thương những con người còn lợi, hết răng

Đùa một chút với gió ngàn trôi giạt
Hành muôn phương bám víu mấy phương trăng
Đùa một chút, người tận tình xé lát
Tự tro tàn xương cốt sẽ hồi sinh

Leave a Comment