Nơi nầy vật giá leo thang
Công trường xây dựng thiếu người dựng xây
Nhớ xưa, ngày mới qua đây
Với đường xanh lá, với ngày tươi vui
Những người mang giấc mơ đổi đời
Những bàn tay hồ hỡi
Đã nhận ra con đường xa dịu vợi
Thành công cho chỉ một người
Ý thức về chuyện đã rồi
Thật ra mùa xuân vẫn còn đó
Giá trứng tăng là chuyện nhỏ
Gía gia dụng tăng cũng là chuyện nhỏ
Chúng ta đã chẳng mỗi sáng lái xe ra đường
Kể chuyện cho nhau về một thời thương khó
Nhưng chính những ngày thương khó đó
Làm nên nệm ấm chăn êm
Nơi nầy vẫn mở cửa
Cho những ai ý thức lại về thân phận của mình
Con đường nào mang đến quang vinh ?
Hay dừng lại, chúng ta ăn nhờ xã hội ?
Ánh sáng đi ra từ bóng tối
Hành, tương lai…