KHÔNG VÌ GIÓ CUỐN

Tôi ngồi trong thành phố nầy nói về những hy vọng
Em nghe ?
Tôi tự đốt chính mình thành lửa
Em hoan hô ?
Tôi tự biến thành sương khó
Em có cùng tôi ?
Lịch sử được viết từ những trái tim nhỏ máu
Lịch sử được tô màu trong bóng tối xưa, sau…

Tôi ca tụng người ca tụng cách sống của loài ong, kiến
Bền bĩ bước đi như sự việc chẳng là gì
Tôi có quay về hay vẫn bước chân đi
Tôi chỉ một và dòng đời vẫn một

Tôi ngồi trong thành phố nầy trải dài ước muốn
Về sông Hồng, sông Cửu, sông Thoa..
Những con sông buồn hãy vực dậy những lời ca
Tôi thao thức cho buổi người tươi thắm

Tôi ngồi trong thành phố nầy
Nghe mộng tưởng
Thành hơi

Leave a Comment