Nếu có thể một ngày ngồi với nắng
Nắng là em ôi tuyệt diệu vô cùng
Nếu có thể một ngày ngồi với gió
Gió là em anh thẩm thấu không trung
Em cứ là nam châm và anh là sắt
Dẫu trôi hoang tâm tưởng cứ quay về
Em cứ mãi là bình nguyên u mặc
Anh suốt đời như đá núi tựa vào hoa…
Nếu có một ngày thôi tưởng vọng
Biển một ngày thôi sóng vỗ huyên thuyên
Nhưng nếu có một ngày thôi tưởng vọng
Anh là ai ?
Còn có được bình yên ?
Anh sẽ một đời an trú mãi
Sống trong thơ và
Chết dại ở trong tình
Anh sẽ viết mỗi ngày và viết mãi
Trường ca anh dòng suối của
Yêu binh