CON TIM TRẦN TỤC

Vẫn thích được mỗi ngày
Chơi trò chơi viết chữ
Cảm ơn cùng tham dự
Cảm ơn ai bàn tay

Vẫn thích được đánh đấm
Quyền cước tận tình bay
Vẫn thích nhìn vơ vẩn
Một dung nhan trong ngày

Một thời, một thời chết
Một thời, một thời sinh
Một vòng về Nam, Ngải
Ngàn ngày nơi Houston

Vẫn thích được nhìn em
Những nàng tiên nhập thế
Vẫn thích đọc thơ em
Những dòng tình đẫm lệ

Dù thích cùng không thích
Những bản tin sớm mai
Dấu đi tiếng thở dài
Trong thơ cần nổ lực

Vẫn còn nguyên háo hức
Làm thế nào ôm em
Ôi trái tim trần tục
Lòng tham sao vô cùng ?

Leave a Comment