Một tâm hồn đổ nát trong một thế giới đổ nát sẽ buồn biết bao nhiêu
Thật ra chúng ta không phải buồn nhiều
Khi đừng đọc những bản tin…ngày, Tháng
Bỗng chốc chúng ta thấy lòng thanh thản
Với hàng cây xanh, với nền cỏ một màu xanh…
Chàng nghĩ về nàng và nàng nghĩ về anh
Đôi mơi nở với tâm hồn độ lượng
Trái tim mở âm thầm về tám hương
Dòng sông thu êm ả những con thuyền
Đừng để hoang lương trong mắt nhìn gai nhọn
Đừng để một người làm khổ quanh năm
Đừng nghĩ thế gian sẽ rồi hư ảo
Đừng để một ngày tình cũng chiêm bao
Đôi mắt dõi vào không gian vô hạn
Vòng tay ôm không để dấu trong ngày