SÔNG ĐỜI VẪN CHẢY

Nếu chỉ ngồi trong căn phòng đọc và tơ tưởng
Mọi sự bình thường với một chút mông lung
Một chút mơ về một chút nhớ nhung

Nếu chỉ lái xe vòng vòng trong khu Katy nầy
Chim vẫn bay trong bóng chiều thinh lặng
Những chú sóc vẫn nô đùa chạy nhảy dưới tàng cây

Mọi sự như ánh mắt nàng mềm ngọt
Mọi như như bước chân nàng ngân nga
Mọi sự như chàng đang đi trên Cẩm Thành với tay cầm sách

Nhưng chàng đã lang thang hơi xa
Chàng đã ghé LA, đã nhìn thấy những điều không nên thấy
Một Mỹ Quốc thật ra vẫn còn là một Mỹ Quốc của hôm qua

Cầu nguyện cho ta cầu nguyện cho người
Tha thứ cho những lời hứa cuội
Tập quên những điều không cần phải nhớ

Nếu như chỉ ngồi gõ chữ
Viết chuyện thần tiên
Nàng đến bên chàng

Leave a Comment