TRỐN ĐÂU CŨNG VẪN TRONG TAY PHẬT

“ Quân vô hí ngôn “
“ Quân tử nhất ngôn là quân tử dại “
“ Quân tử nói qua, nói lại là quân tử khôn “
“ Sưu cao, thuế nặng muôn đời làm khổ cho dân “
“ Dân vi quý, xã tắc thứ chi, quân vi khinh “

Ờ, ờ
Em là ánh nắng trong ngày mới
Lan lỏa về ta chữ nghĩa xuân
Thôi chẳng loanh qoanh cùng lẩn quẩn
Anh hùng thiên hạ thiếu tên ta

Về đâu ?
Thì cứ về em vậy
Ngủ với môi hồng, lộng với mây
Đôi khi
Cứ nghĩ em là rượu
Rồi uống cho say cuộc thế nầy

Ờ, ờ
Ức vạn thiên hà ấy
Anh dẫu về đâu cũng có em
Số kiếp Tề Thiên than
Cũng mệt
Cam lòng suốt kiếp đội
Tình em

Leave a Comment