Chúng ta hãy nói về giới hạn
Giới hạn của Đức Phật là Niết Bàn
Giới hạn của Chúa là Thiên Đàng
Đừng nói giới hạn của anh là Địa Ngục
Chàng viết về tình yêu
Chàng không viết về sự chết
Chàng viết về bình nguyên của cuộc đời
Có thể mai nầy chàng viết thêm những sân chơi
Một là Đạo
Nhưng trái tim chàng là phòng ốc
Nhưng tâm tình chàng thường lúc đi hoang
Trăng múa
Hoa múa
Đôi mắt nàng cũng múa
Bao nhiêu người làm thơ đang viết chuyện thiên thần
Bao nhiêu mắt người đang gói gọn tha nhân
Chỉ là trò chơi thôi sao ?
Chỉ là hiện tại ảo giác ?
Một cánh hoa sa mạc
Bao nhiêu sóng lòng vỗ vội về xa…
Có lẽ nên ngồi trong tâm thức tự do
Và viết lại: Làm thế nào giới hạn ?