Từ Hilton Garden Inn

Từ Hilton Garden Inn
Anh có em và không thấy em
Đón mặt trời nơi cái bàn khác
Nghe bản tin thời tiết
Trời vẫn nóng như hôm qua

Nếu mùa hạ không nóng làm sao có mùa thu tình tứ cho em
Anh vẫn thích mỗi ngày là một ngày thấy môi em ngọt
Anh vẫn thích thấy bài thơ choàng qua nhau
Đi dưới tàng cây xanh với tình dài không hết

Ngày mai cái máy lạnh mới được chở tới
Anh lại ngồi nơi chiếc bàn nhỏ của mình
Gõ về dăm điều trăn trở
Anh có em
Có người đàn bà cười anh sao không chịu chết đi
Bước vào phòng nhau không hẹn trước
Thật ra chỉ có bài thơ bước
Anh vốn người vô can…

Leave a Comment