Những câu thơ của chàng thật sự không bận
Nhưng làm thế nào viết xuống tròn câu
Khi bước chân nàng từng bước đi mau
Về một hướng trái tim chàng rỉ máu…
Những câu thơ đi đến ngả ba, ngả bảy
Chỉ là không thể khứ hồi
Và nàng, cũng như thể mây trôi
Vào vô tận hay với chàng vô tận
Những câu thơ của chàng cam đành lận đận
Từng lời buồn trải rộng với hư không
Chàng biết bây giờ ngoái lại nhìn trông
Cũng chỉ được vào thời không cuốn hút
Những câu thơ chàng một ngày gặp Bụt
Bụt vô ngôn nên thơ không có một từ ?
Chàng biết bây giờ buồn cũng là dư
Lá rơi rụng chàng cúi mình quyét lá