Thêm Một Chút

tôi chỉ muốn cùng em thêm một chút
bởi hôm qua đã ngắn quá đi rồi
và hôm kia nhớ lại ôi thôi
một vạt trắng như là sương khói

Ta chỉ muốn ngày dài thêm một chút
Biết đâu chừng sẽ kịp chuyến tàu qua
Biết đâu chừng đủ một chuyến đi xa
Bởi thần thoại lắm khi là một khắc

Ta chỉ muốn ngày dài thêm một chút
Cho ta ngồi trầm lự một thời ghi
Có còn chăng và có được là gì
Những con chữ ngục tù cần giải tỏa

Ta chỉ muốn ngày dài thêm một chút
Viên sỏi còn chưa đủ một vòng lăn
Và em tôi, thú thật, thưa rằng
Tôi cứ muốn cùng em thêm một chút…

Leave a Comment