Nhìn Chim

Hôm qua, nhìn lên bầu trời, cùng những đám mây
Đàn chim én lung linh bay lượn
Chúng bay mỏi, lao đậu vào dây điện
Rồi bay đi, tôi chẳng biết phương nào

Con chim nhỏ tôi chỉ gặp ngoài bãi biển
Trong thành phố nầy, gặp được, thú làm sao
Chúng bay đi không để một lời chào
Vẫn có đấy nhưng là anh chẳng thấy…

Tôi có thể bay cao bằng tưởng tượng
Con chim bay cao bằng đôi cánh của mình
Chim đùa mây bằng đôi cánh xinh xinh
Tôi lại chỉ ôm mây bằng ảo giác
Ngồi trông chim bỗng nghe lòng thất lạc
Tôi với chiều, đã khác mấy càn khôn

Leave a Comment