Một cái gì khác hơn, một cái gì khác hơn, một cái gì khác hơn
Trước khi bình minh thức giấc
Chẳng có gì đâu anh, anh đã xưa rồi
Chẳng có gì đâu anh, em cũng xưa rồi
Chỉ có tình của chúng mình là mới mãi mà thôi
Phải có gì khác hơn, phải có gì khác hơn
Lẽ nào ngồi chết khát bên giòng sông đầy nước?
Phải có gì khác kéo ta về phía trước
Ôm em nằm mộng những tinh cầu
Một cái gì khác hơn trong lòng trăng thơ mộng ấy
Hình như
Nơi miên viễn của hành trang là khởi sự chối từ
Bàn tay nào vẫy gọi ở không hư ?
Nàng ôm chàng trong vô thức
Khu vườn xưa về trong vô thức
Có những điều như là bất lực
Vừa xanh