Tôi tưởng dấu hỏi chỉ có mình tôi hỏi
Thì ra…
Về một ông già thất cử
Vẫn mơ về chuyện thần tiên
Tôi đang sống trong xứ sở của các ông già
Kẻ đã điên và nhiều người gần lẩm cẩm
Chống gậy cầm quyền
Kẻ điên đi đánh thuế vì muốn cho nó chết
Bây giờ chúng tôi trả tiền gấp hai cho một cây đinh
Kẻ điên cắt cụt cánh tay nối dài
Tội cho một ông già đi nối lại
Kẻ điên chống bệnh bằng nước trời
Tội cho ông già thấm mệt
Chuyện của những ông già chưa thể chấm hết
Trong một xã hội to lớn và trẻ trung
Với một lịch sử kiêu hùng
Tiếc thay đã trương cờ “ Nhân Nghĩa “
Đành “ Thế chiến quốc, thế xuân thu… “
Tôi là ai mà bàn chuyện thiên hạ ?
Chuyện rối tung rối mù
Lịch sử nào không đầy những khúc bi ca…
Đọc Trump chợt nhớ về một Cô Tô Mộ Dung của Kim Dung
Cùng giấc mơ vương bá
Hí trường
Vó ngựa, rồi qua…