7/2/2021

Sáu mươi năm trước thấy mình rất trẻ

Đâu biết hôm nay thấy mình trẻ hơn

Thì ra tuổi đời dùng để đếm

Hồn vẫn thanh xuân mộng bốn trời

Sáu mươi năm trước thấy không gian nhỏ

Đâu biết hôm nay ngồi đây thấy không gian nhỏ hơn

Sáu mươi năm trước thấy mọi điều vĩ đại

Hôm nay ngồi đây hỏi vĩ đại là gì

Bài thơ trắng trên tờ giấy trắng

Em giúp giùm ta – viết những gì

Tháng bảy mở những tâm tình khép

Hãy vươn xa dù chẳng tìm về

Chim hát tặng bình minh rất sớm

Đã lâu rồi quên lắng tai nghe

Leave a Comment