Bình An

Dòng sông nầy,ngọn núi nầy,con đường nầy,mai không tồn tại ?

Hay bước chân nầy còn mãi theo ta ?

Hắn ngồi lại với mùa Thu xa lắm

Trải tâm tình trên lá trên hoa

Nếu đổi lại thì sao,như thời gian quay ngược ?

Không cách nào lựa chọn

Vẫn ra đi !

Dẫu biết mai sau không nắm được gì

Rêu cứ bám trên ngày lăn của đá

Soi bóng đời nơi dòng nước chảy

Em đừng hỏi ta cái thấy là gì

Vai rất nhẹ những tâm tình quảy

Rơi về đâu – bận quá – không hay…

Hình như con người nói về một Thượng Đế bất toàn

Hình như con người nói về nghiệp và mệnh

Con Covid và chết sống

Anh hôn em nhìn ra trời rộng

Bình an…

Leave a Comment