Tình có thẳng có cong tình mới đẹp ?
Lời có chua có ngọt mới lời hay ?
Nhưng lại sợ một chiều khung cửa khép
Về phương nào,xăng cạn,tuyết đang bay…
Con mèo nhỏ không là con hổ nhỏ
Càng giận hờn đôi mắt ấy càng xinh
Càng cấu xé càng thêm tình vết cắn
Vòng tay ôm,trăng tỏ,giữa hai mình
Thương biết mấy một thời qua,tuổi trẻ
Hồn nghênh ngang mong vá một cơ đồ
Trái tim thoáng trong trần gian mấy kẻ
Khơi lửa tàn, nói lại, để riêng nghe
Bài thơ chở chút tàn phai phân hủy
Về phương xa tìm lại bóng bên cầu
Rồi cùng với dòng nước xanh thủ thỉ
Chẳng bao giờ mong một phút xa nhau