Bầu Cử

Những ngón tay quay vòng

Những ngón tay nhấn vào chữ “ enter “

Những ngón tay ký vào tờ giấy

Những ngón tay làm thành lực đẩy

Hất tung cả một ông thần

Cảm ơn em ngón tay

Cảm ơn anh ngón tay

Những ngón tay cho nhau

Dù ngón tay không biết nói

Những ngón tay không hề biết gọi

Đã làm một cuộc xuống đường

Những ngón tay không cần thêm thắt văn chương

Rất thầm lặng đã làm nên lịch sử

Dù gì, chỉ là cuộc chơi trần thế

Những người ôm ông thần nhìn ngón tay nhỏ lệ

Cây chổi cùn rồi nhà phù thủy hết đường bay

Chẳng can gì,còn nhiều lắm những lần sau

Tuy vậy rất nhiều nơi ngón tay chỉ có thễ tự ưu hoài

Cho tổ quốc cho phận đời tê cóng

Có rất nhiều nơi ngón tay không thể làm nên sóng

Gió trăm chiều sông chỉ một sông Thu

Leave a Comment